Trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến, sự kiện đã diễn ra với sự hiện diện ấm cúng của thầy xứ, quý dì, và đặc biệt là cha mẹ của các em rước lễ lần đầu. Từng ánh mắt long lanh, từng khuôn mặt ngây thơ của các em đều ánh lên niềm vui và sự háo hức khôn tả khi chuẩn bị đón Chúa ngự vào lòng.
Cha mẹ các em, với những ánh nhìn trìu mến, không giấu được niềm tự hào và xúc động khi chứng kiến con cái mình đón nhận Bí tích Thánh Thể. Đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Ước mong rằng, với hồng ân rước Chúa lần đầu tiên này, 28 em thiếu nhi sẽ luôn giữ vững đức tin, sống ngoan hiền và không ngừng lớn lên trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể và Giáo hội. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng và hướng dẫn các em trên bước đường sống và làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa.