jos nguyen

Chầu Thánh Thể thứ 5 tuần I MC

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con năng đến bên Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhìn ra con người yếu hèn của mình. Xin Chúa cho chúng con khám phá ra những ngăn trở làm chúng con không đến được với Chúa,
không đến được với bạn bè chúng con. Nhiều khi chúng con đã đánh mất đi chính mình. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm về những lỗi phạm ấy và làm một cuộc sửa chữa lỗi lầm trong mùa chay thánh này. Nhờ hoa trái của lòng sám hối, giúp chúng con khám phá ra Lời Chúa hôm nay mời gọi về lời cầu nguyện chân thành. “ hãy xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho”.
          Lạy Chúa, không những lời cầu xin, là nhu cầu cho từng người chúng con thực hiện bao ước mơ nguyện vọng mà còn cho nhu cầu từng gia đình, cho bạn bè, cho những người khổ đau, cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Lạy Chúa Thánh Thể mến yêu, Lời cầu xin mà Chúa dạy không chỉ đời sống thường ngày của mỗi chúng con, mà còn là nhịp thở thần linh Chúa ban trong đời sống đức tin. Lạy Chúa Thánh Thần, là suối nguồn vĩnh cừu sứ vụ của Giáo hội, hơi thở và tuổi xuân của dân Thiên Chúa, xin hãy khơi dậy nơi thiếu nhi chúng con, ơn gọi làm con Chúa không chỉ cho riêng mình mà còn làm chứng cho gương mặt từ ái của Thiên Chúa trong mùa chay thánh này.
Ước gì chúng con đang sống trong gia đình, trong trường học, giữa môi trường thôn xóm, giữa các bạn bè và mọi người, nhất là người nghèo, người khổ đau được Chúa yêu thương chăm sóc yêu thương
Giờ này trước Thánh Thể Chúa, chúng con nhận biết mình còn rất xa với Chúa và với những gì Chúa mong muốn trong lời cầu xin. Xin tha thứ cho chúng con và cho những cách sống của chúng con. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, cho chúng con có đủ nhạy bén và lòng nhiệt tâm quảng đại, để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi mọi người, nơi những người thấp kém nhất trong xã hội, và biết mở rộng đôi tay. Xin cho chúng con có được tâm hồn phục vụ âm thầm phục vụ Chúa nơi mọi người, hầu làm cho Chúa được lớn lên trong bạn bè, nơi những người chúng con gặp gỡ.Amen
jos nguyễn

jos nguyen

About jos nguyen

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :