Chiều nay ngày 2/11/2014 tại đất thánh giáo xứ tuy trời có
mưa nặng hạt, mây đen xám xịt cả bầu trời, nhưng Thánh lễ vẫn được cử hành vào
lúc 16g30 như đã định.
Tham dự Thánh lễ rất đông, và năm nay có phần đặc biệt là ngoài
thành phần tham dự là
giáo dân trong giáo xứ còn có sự tham dự của Anh chị em các Tôn giáo Bạn, không khí thật sốt sắng khi bước vào thánh lễ thật ấm cúng, khi mà mọi người thinh lặng lắng nghe tâm tình đầu lễ và lời mời gọi của Cha Chánh xứ diễn tả đạo hiếu “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” lòng thảo hiếu con cái hướng về Tổ tiên Ông bà Cha mẹ trong Thánh lễ hôm nay.
giáo dân trong giáo xứ còn có sự tham dự của Anh chị em các Tôn giáo Bạn, không khí thật sốt sắng khi bước vào thánh lễ thật ấm cúng, khi mà mọi người thinh lặng lắng nghe tâm tình đầu lễ và lời mời gọi của Cha Chánh xứ diễn tả đạo hiếu “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” lòng thảo hiếu con cái hướng về Tổ tiên Ông bà Cha mẹ trong Thánh lễ hôm nay.
Sau tâm tình đầu Thánh lễ với các anh em tôn Giáo bạn Dâng
lên Tổ tiên Ông bà Cha mẹ lẳng hoa thành kính, và nén hương trầm tỏ lòng thành
kính mến yêu. Thánh lễ được tiếp tục như thường lệ.
Bài giảng trong Thánh lễ Cha Chủ Tế nói lên công ơn trời bể
của Bậc sinh thành và diễn tả tình thương mà Cha mẹ dành cho con cái và thế hệ
tương lai. và Ngài cũng nói lên mối tương quan từng người trong tinh thần đạo
hiếu đối với Cha mẹ khi còn sống cũng như các Ngài đã qua đời.
Thánh lễ năm nay được nối kết tinh thần với anh em Lương dân
là một niềm vui mới với tinh thần cởi mở đối thoại và truyền giáo.
Kết thúc Thánh lễ là những nén hương được thắp lên cho người
nằm xuống đượm tình thảo hiếu với TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA ME.
Jos Nguyễn