Trong bài giảng Cha Chủ tế chia sẻ: nếu: "Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình vì Dang Thầy thì sẽ giữ được mạng sống" như vậy với người Kitô giáo cái chết không phải là hết, nhưng cái chết mở ra cánh cửa đi vào cõi sống bất diệt nơi đó tràn đầy hạnh phúc mà Thiên Chúa dành sẳn cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta luôn đi theo con đường mà Chúa đã đi cũng như Chúa đã hướng dẫn mỗi người thì sẽ giữ được sự sống đời đời.
Sau Thánh lễ gia đình Tang quyến cùng cộng đoàn tiễn đưa Ông Antôn đến nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh giáo xứ.