Sáng nay ngày mồng 4 tết Quí Cha quí Dì cùng cộng đoàn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Người sống đời Thánh Hiến trong giáo xứ cầu nguyện cho các Cha cố Gioa Kim Hồ Quang Luật, Cha Gioan B Ngô Văn Bao, Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng đã dày công xây dựng cho cộng đoàn giáo xứ.
Trong bầu khí gia đình của những ngày Tết, chúng ta quy tụ nơi Thánh Đường này để cầu nguyện cách đặc biệt cho những người con của Giáo xứ đang sống đời thánh hiến. Quả thật, ơn gọi là một biến cố cá nhân, nơi đó người được gọi lắng nghe và quảng đại đáp trả tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa để dấn thân phụng sự Người. Nhưng ơn gọi đó cũng là một yếu tố cộng đoàn và Giáo Hội, bởi không ai được gọi để bước đi hay sống một mình, nhưng là để sống-cùng và sống-cho Chúa và cho mọi người.
Hoàn toàn thuộc về Chúa, người được gọi trở nên hiện thân sống động của Thiên Chúa nhân lành và giàu lòng thương xót. Giữa một thế giới đang đói khát tình thương và hy vọng, người được gọi cũng thuộc về mọi người: mỗi linh mục, tu sĩ tận tụy và âm thầm chăm sóc cho đoàn chiên, dạy dỗ người trẻ, giữ gìn sự sống, chăm sóc những người bị bỏ rơi, xoa dịu và chữa lành những chấn thương đau khổ trong lòng con người… Những người sống đời thánh hiến là những “người hành hương của Hy Vọng” khi quảng đại đáp lại và bước đi cùng Chúa trên hành trình ơn gọi. Họ cũng là những người khơi lên và gìn giữ niềm hy vọng đã bị những khổ đau và bóng tối của thế giới này vùi dập trong thâm tâm con người.
Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho quý Cha, quý Tu sĩ đã qua đời, xin Chúa tha thứ, thương xót, thanh tẩy và trao phần thưởng cho những người đầy tớ trung thành của Người. Chúng ta cũng nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn hồn xác, sự khôn ngoan và trung tín, để quý Cha và quý Tu sĩ luôn giữ “mãi tình yêu thuở ban đầu” với Chúa, hạnh phúc trong ơn gọi và hăng say nhiệt thành trong sứ vụ. Ước mong cuộc sống của những người sống đời thánh hiến là lời động viên đầy hy vọng cho con người và thế giới hôm nay: “Hãy trông cậy vào Chúa, hãy mạnh mẽ và can đảm; hãy trông cậy nơi Chúa” (Tv 27,14).
Hoàn toàn thuộc về Chúa, người được gọi trở nên hiện thân sống động của Thiên Chúa nhân lành và giàu lòng thương xót. Giữa một thế giới đang đói khát tình thương và hy vọng, người được gọi cũng thuộc về mọi người: mỗi linh mục, tu sĩ tận tụy và âm thầm chăm sóc cho đoàn chiên, dạy dỗ người trẻ, giữ gìn sự sống, chăm sóc những người bị bỏ rơi, xoa dịu và chữa lành những chấn thương đau khổ trong lòng con người… Những người sống đời thánh hiến là những “người hành hương của Hy Vọng” khi quảng đại đáp lại và bước đi cùng Chúa trên hành trình ơn gọi. Họ cũng là những người khơi lên và gìn giữ niềm hy vọng đã bị những khổ đau và bóng tối của thế giới này vùi dập trong thâm tâm con người.
Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho quý Cha, quý Tu sĩ đã qua đời, xin Chúa tha thứ, thương xót, thanh tẩy và trao phần thưởng cho những người đầy tớ trung thành của Người. Chúng ta cũng nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn hồn xác, sự khôn ngoan và trung tín, để quý Cha và quý Tu sĩ luôn giữ “mãi tình yêu thuở ban đầu” với Chúa, hạnh phúc trong ơn gọi và hăng say nhiệt thành trong sứ vụ. Ước mong cuộc sống của những người sống đời thánh hiến là lời động viên đầy hy vọng cho con người và thế giới hôm nay: “Hãy trông cậy vào Chúa, hãy mạnh mẽ và can đảm; hãy trông cậy nơi Chúa” (Tv 27,14).