www.langminhnews.net

BA CƠN CÁM DỖ- Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải CMC

Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào hành trình “chiến đấu thiêng liêng”, bằng việc canh tân cải thiện đời sống, để chúng ta cảm nghiệm sâu hơn tình Chúa yêu thương. Đây là thời gian hết sức đặc biệt, Thiên Chúa dang rộng đôi tay chờ đón chúng ta trở về, trở về để được Chúa yêu thương, trở về để được Ngài tha thứ.

Hôm nay Chúa nhật thứ I Mùa Chay, Giáo hội trình bày cho chúng ta những cơn cám dỗ của Đức Giêsu. Cám dỗ là chuyện đã có từ ngàn xưa. Hẳn chúng ta không thể quên được câu chuyện của hai ông bà nguyên tổ đã bị ma quỉ cám dỗ ngay trong vườn địa đàng. Có thể nói, 3 cơn cám dỗ mà Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỉ năm xưa, cũng là những cơn cám dỗ mà chúng ta thường hay đối diện trong cuộc sống hôm nay.

Trước tiên ma quỷ cám dỗ về nhu cầu ăn uống.

Sau 40 ngày chay tịnh trong sa mạc, Đức Giêsu cảm thấy đói, và khi đói thì Ngài cần phải ăn uống. Nhân cơ hội này, ma quỷ đến nói với Chúa rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho những hòn đá này thành bánh đi”(Lc 4,3).

Vật chất là một trong những thứ cám dỗ mạnh nhất, đặc biệt là thực phẩm. Việt nam mình ngày nay có thể nói là văn hóa ăn uống, ngày làm đêm ăn. Cho nên khi người ta đói, người ta có thể liều mạng sống để cướp giật thực phẩm của người khác. Danh dự lúc đói chỉ là chuyện nhỏ. Điều đó cho thấy rằng, bản năng sinh tồn của con người là rất mạnh, nhưng Đức Giêsu lập tức chống lại lời xúi giục của ma quỉ: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”(Lc 4,3).

Thứ đến, ma quỷ cám dỗ thích quyền hành thống trị

Ma quỉ biết Đức Giê-su đến cứu độ nhân loại, nó đem Đức Giêsu lên núi cao và chỉ cho Ngài thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó dụ Ngài: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị, cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này. Vì quyền hành ấy là của tôi, và tôi muốn trao cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình bái lạy tôi thì tôi sẽ cho ông tất cả”(Lc 4,6-7).

Có lẽ nhiều người nghĩ rằng: đề nghị của ma quỉ thật là hợp lý. Cứ có quyền hành trong tay, thì nói gì mà người ta chẳng nghe. Như vậy, Chúa không phải mất công chịu đau khổ và chịu chết.

Quyền lực là cơn cám dỗ của nhân loại. Từ ngàn xưa, vua chúa các nước đã không ngừng gây chiến để tranh giành quyền lực. Ngày nay, người ta không còn giết nhau bằng gươm giáo, súng đạn, nhưng bằng quyền lực kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Tuy êm đềm, nhưng tranh giành quyền lực vô cùng khủng khiếp.

Đức Giêsu đã vạch trần âm mưu đen tối của ma quỉ, Ngài cương quyết chối từ danh vọng quyền thế nên nói với ma quỉ: “Đã có lời chép rằng: ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng thờ một mình Ngài mà thôi”(Lc 4,8).

Cuối cùng ma quỷ cám dỗ thích những điều kỳ lạ

Với cơn cám dỗ thứ ba. Ma quỷ đưa Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Ngài trên nóc cao Đền Thờ, rồi đề nghị: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Vì có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ tay đỡ tay nâng gìn giữ bạn khỏi vấp chân vào đá”(Lc 4,9-11). Ma quỷ biết con người thích những chuyện thần kỳ. Thích biểu diễn những pha ngoạn mục. Thích tìm cảm giác mạnh, nên chẳng lạ gì ngày nay người ta đi tìm những thứ hấp dẫn, những điều kỳ lạ là như thế.

Biết được âm mưu của ma quỉ, Chúa Giêsu nghiêm nghị nói: “Có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi”(Lc 4,12). Cuối cùng, thánh Luca cho biết, sau khi làm đủ cách cám dỗ, nhưng không thắng được, ma quỉ đành phải rút lui để chờ dịp khác (Lc 4,13).

Anh chị em thân mến,

Ngày nay, có khi ma quỷ không cần cám dỗ, nhưng chính chúng ta đã tự động tìm kiếm và van xin cho bằng được những chiếc bánh từ những hòn đá ô trọc trên trần gian.

Hơn thế nữa, chúng ta còn tự động muốn trèo lên đỉnh cao của cuộc sống, chấp nhận cúi đầu trước mọi thế lực, miễn sao đạt được danh vọng giàu sang. Có khi không đạt được điều mình mong muốn, thì có người quay ra phiền trách Chúa, thậm chí có người bỏ Chúa mà chạy theo các thần tượng khác.

Vậy mỗi người hãy nhìn lại chính mình, để xét xem đã có lần nào chỉ vì miếng ăn, vì đồng tiền, vì một chút tài sản cha mẹ để lại mà đôi khi anh em kiện tụng, đấu đá nhau, không còn tình nghĩa anh em, ruột thịt. Bất chấp tiếng nói lương tâm, bất chấp luân thường đạo lý, và thậm chí bỏ qua Tin mừng Chúa dạy.

Chính vì thế, trong Mùa Chay thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta đi vào hoang địa với Đức Giêsu, để rèn luyện đời sống tâm linh, cũng cố đức tin cho vững mạnh. Chúng ta không có điều kiện đi vào hoang địa theo nghĩa địa lý, nhưng chúng ta có thể vào hoang địa cuộc đời.

Vào hoang địa cuộc đời, nghĩa là hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước. Cụ thể trong Mùa Chay thánh này, chúng ta dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện và suy gẫm cuộc thương khó của Đức Giêsu.

Vào hoang địa cuộc đời, chúng ta đừng quá bận tâm về cơm áo gạo tiền, của cải vật chất, mà quên đi mục đích ta sống ở đời này để làm gì? Nhất là chúng ta sống hãm mình đền tội, kìm hãm miệng lưỡi đừng phê bình chỉ trích người khác.

Vào hoang địa cuộc đời, mỗi ngày làm cho tha nhân một cử chỉ đẹp nào đó. Cụ thể, chúng ta giảm bớt những chi tiêu không cần thiết, dành chút quà để chia sẻ cho những người nghèo. Dành chút thời giờ đi thăm viếng những người bệnh tật đau yếu, đang cần sự hiện diện của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta tích cực sống tinh thần sám hối của Mùa chay. Noi gương Đức Giêsu dùng những vũ khí sắc bén, đó là chay tịnh phần xác, chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn bằng đời sống cầu nguyện, thấm nhuần Lời Chúa và nói “không” với những lời mời mọc của ma quỉ và thế gian dưới bất cứ hình thức nào. Amen.

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :