www.langminhnews.net

Người phải sống lại từ cõi chết

"Người phải sống lại từ cõi chết" là trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Nó không chỉ đánh dấu chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết mà còn mở ra một con đường mới cho nhân loại – con đường của sự sống vĩnh cửu và niềm hy vọng. Khi Maria Mađalêna chạy đến báo tin cho các môn đệ, và khi Phêrô cùng người môn đệ kia chạy đến ngôi mộ, chúng ta thấy sự ngỡ ngàng, lo lắng, nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Hình ảnh ngôi mộ trống có sức mạnh đặc biệt: nó không chỉ là bằng chứng của sự sống lại, mà còn là dấu chỉ của một sự biến đổi sâu sắc. Đức Giêsu không còn bị giam hãm trong sự chết. Người đã bước vào một đời sống mới, và đời sống ấy cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta – hãy bước ra khỏi sự sợ hãi, nghi ngờ, để sống một niềm tin mạnh mẽ hơn.

Nhìn vào hành trình của các môn đệ, có lẽ chúng ta cũng thấy chính mình trong đó: đôi khi hoang mang, chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa sự Phục Sinh, nhưng luôn khao khát tìm kiếm Người. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không phải là một sự hiểu biết ngay lập tức, mà là một hành trình, từng bước khám phá, từng ngày lớn lên.

Hành trình Năm Thánh là một cơ hội đặc biệt để mỗi người Kitô hữu bước vào một cuộc hành hương – không chỉ theo nghĩa thể lý mà còn theo nghĩa tâm linh. Trong ánh sáng của Năm Thánh, đoạn Tin Mừng Ga 20, 1-9 vang vọng như một lời mời gọi mạnh mẽ: "Người phải sống lại từ cõi chết."

Hành hương luôn là một hành trình của niềm hy vọng. Khi Maria Mađalêna tìm đến ngôi mộ, khi Phêrô và Gioan chạy đến đó, tất cả họ đều mang trong mình một sự mong chờ – dù ban đầu có thể là nỗi lo âu, sự hoang mang, nhưng rồi niềm hy vọng dần lớn lên. Ngôi mộ trống không chỉ là dấu chỉ của sự Phục Sinh, mà còn là khởi đầu của một hành trình mới. Niềm tin Kitô giáo không đóng lại nơi cái chết, nhưng mở ra một chân trời của sự sống.

Trong hành trình Năm Thánh, mỗi bước đi của chúng ta cũng như hành trình của các môn đệ – tìm kiếm, chiêm ngắm, và dần hiểu ra rằng Đức Kitô không ở nơi sự chết, nhưng Người đang sống, và Người luôn đồng hành cùng chúng ta. Một năm hành hương không chỉ là những chặng đường bên ngoài, mà còn là một cuộc hành trình nội tâm: nơi chúng ta được mời gọi bước ra khỏi những bóng tối của thất vọng, nghi ngờ, và đau khổ, để đón nhận ánh sáng Phục Sinh.

Jos Nguyễn

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :