Ngày 29 tháng 6 hằng năm, Giáo hội hân hoan cử hành lễ trọng kính hai cột trụ của Hội Thánh, hai vị tông đồ vĩ đại Phêrô và Phaolô. Cùng với Tin Mừng Mátthêu (Mt 16, 13-19), chúng ta được mời gọi suy tư về vai trò đặc biệt mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Thánh Phêrô: "Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời."
Phêrô: Viên Đá Nền Tảng
Lời tuyên xưng "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" của Phêrô không phải là sự khôn ngoan của riêng ông, mà là một ơn mặc khải từ Chúa Cha. Chính vì lời tuyên xưng đức tin phi thường này mà Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm nền tảng cho Giáo hội của Người. "Con là Phêrô, nghĩa là Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." Đây không chỉ là một lời tuyên bố về quyền bính, mà còn là một lời hứa về sự bền vững của Giáo hội. Giáo hội được xây dựng trên Phêrô, một con người yếu đuối, từng chối Thầy, nhưng lại được Chúa biến đổi để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cộng đoàn tín hữu.
Vai trò của Phêrô như "Đá" không chỉ dừng lại ở việc làm nền tảng, mà còn mở rộng ra quyền "cầm buộc và tháo cởi." Quyền năng này được ban để phục vụ cho sự hiệp nhất và ơn cứu độ của các linh hồn. Chìa khóa Nước Trời được trao cho Phêrô biểu trưng cho quyền năng mở và đóng, quyền cai quản và hướng dẫn dân Chúa đến sự sống đời đời. Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự, đòi hỏi sự khiêm tốn và hoàn toàn vâng phục ý Chúa.
Phaolô: Tông Đồ Dân Ngoại
Trong khi Phêrô là viên đá nền tảng, thì Phaolô lại là kiến trúc sư vĩ đại, người đã mở rộng cánh cửa Tin Mừng ra khắp thế gian, đặc biệt là cho dân ngoại. Từ một Saolô bắt bớ đạo, Phaolô đã trở thành một tông đồ nhiệt thành, không quản ngại hiểm nguy, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Cuộc đời của Phaolô là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh biến đổi của ân sủng Chúa. Ông đã vượt qua mọi rào cản về văn hóa, chủng tộc để loan báo Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh.
Phêrô và Phaolô, hai con người với hai sứ mạng khác nhau, nhưng lại cùng quy về một mục đích duy nhất: làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và xây dựng Hội Thánh Người. Phêrô đại diện cho tính chất hiệp nhất và nền tảng của Giáo hội, trong khi Phaolô biểu trưng cho tính truyền giáo và phổ quát. Chính sự kết hợp hài hòa giữa hai vị tông đồ này đã làm nên vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của Giáo hội Công giáo qua mọi thời đại.
Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu trong việc xây dựng và loan truyền Nước Chúa.
Đức tin kiên định: Như Phêrô, chúng ta được mời gọi tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô một cách mạnh mẽ và không lay chuyển, ngay cả khi đối mặt với thử thách.
Tinh thần truyền giáo: Như Phaolô, chúng ta hãy sống tinh thần truyền giáo, không ngừng chia sẻ Tin Mừng bằng lời nói và hành động, bắt đầu từ những người thân cận nhất.
Hiệp nhất trong Đa dạng: Sự khác biệt giữa Phêrô và Phaolô không làm suy yếu Giáo hội, mà trái lại, làm cho Giáo hội thêm phong phú. Chúng ta được mời gọi sống hiệp nhất trong đa dạng, tôn trọng và bổ trợ lẫn nhau để cùng làm vinh danh Chúa.
Vâng phục quyền bính Giáo hội: Lời Chúa Giêsu trao quyền "cầm buộc và tháo cởi" cho Phêrô nhắc nhở chúng ta về sự vâng phục đối với các vị mục tử, những người thay mặt Chúa để hướng dẫn Giáo hội.
Trong ngày lễ trọng này, chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, để ngài luôn vững mạnh trong đức tin và khôn ngoan trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các tín hữu, để mỗi người chúng ta trở thành những viên đá sống động, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng lớn mạnh và lan tỏa tình yêu của Chúa đến mọi ngóc ngách của thế giới.
Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô: "Con Là Đá, Thầy Sẽ Trao Cho Con Chìa Khoá Nước Trời"
Jos Nguyễn
About www.langminhnews.net
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.