Hôm nay, trong Thánh Lễ trang trọng này, 18 chị em chúng con thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Thiên Chúa, Đấng đã tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên cuộc đời chúng con.
Thời gian trôi đi, nhưng tình yêu Chúa dành cho chúng con thì vẫn luôn vẹn nguyên và dồi dào, như sương đêm tưới mát. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào Thanh Tuyển, chúng con đã cảm nếm được những giây phút diệu kỳ khi được cảm nghiệm Ngôi Lời trong tim. Chúa đã nhẹ nhàng lật sang trang cuộc đời chúng con, dẫn dắt chúng con đi vào một hành trình đầy ân sủng.
Hành Trình Tình Yêu và Dâng Hiến
Qua những năm tháng tại Tiền Tập và Tập Viện, chúng con được đào luyện về tinh thần mến Chúa, yêu người. Mỗi ngày, chúng con cố gắng noi gương các nhân đức, để sống một đời thánh hiến trọn vẹn, không vơi cạn tâm tình dâng hiến.
Lời tuyên khấn lần đầu là một cột mốc quan trọng, mở ra chương mới trong câu chuyện tình yêu của chúng con với Chúa Giêsu. Dù trải qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông, dù có những lúc giá lạnh, sương mù vấn vương, nhưng tình yêu thập giá vẫn luôn là bài ca bất tận, du dương vang vọng trong tim, thôi thúc chúng con cảm nếm và dâng lời tạ ơn.
Hôm nay, ngày 30 tháng 6 này, 18 chị em chúng con – Quỳnh Như, Châm Nguyễn, Thúy Phương, Bảo Kim, Đỗ Lịch, Nguyễn Hương, Lệ Hiền, Võ Như, Kim Cúc, Hồng Viên, Thùy Linh, Bích Thủy, Lệ Quyên, Thu Hà, Lệ Thu, Phạm Phượng, Quỳnh Trâm và Tuyết Nhung – vui mừng được trở thành những cô dâu của Chúa. Khoác lên mình chiếc áo dòng đen và chiếc lúp trắng tinh, chúng con nguyện sống trong sự thánh thiện và khiêm nhường sâu thẳm.
Với Ba Lời Khấn thiêng liêng: Nghèo Khó, Vâng Phục và Khiết Trinh, chúng con xin trọn đời tận hiến tấm thân này để trở nên nhân chứng trong ngần của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới. Linh đạo Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã khắc sâu vào tâm hồn chúng con, nhắc nhở chúng con về tình yêu Giêsu thập giá chiều đầy nhiệm mầu.
Lời Tri Ân Đến Những Người Thân Yêu
Giờ phút này, chúng con cũng không quên cảm ơn Ba Mẹ ngàn lần đã sinh ra chúng con, đã vất vả nuôi dưỡng và đặc biệt hơn cả, đã quảng đại dâng con cho Chúa Trời. Ba Mẹ luôn mong mỏi chúng con được sống một cuộc đời bình an trong Nhà Chúa, và đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng con.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Hội Dòng đã thương đón nhận chúng con ngay từ những ngày đầu. Từ những trang giấy trắng tinh, Hội Dòng đã tận tình giáo dục, hướng dẫn chúng con, để giờ đây cuộc đời chúng con đã tràn đầy những câu chuyện tình yêu với Chúa Giêsu.
Tạ Ơn Thiên Chúa Tình Yêu
Lời con Tuyên Khấn Lần Đầu là tình yêu chớm nở, thâm sâu gọi mời. Còn hôm nay, con Tuyên Khấn Trọn Đời, nguyện xin Chúa yêu trọn con người của con, để con có thể trọn vẹn thuộc về Ngài.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương con từ thuở con chưa thành hình, đã dành sẵn cho con một cuộc tình vĩ đại, đó là tình yêu thập giá – đẹp xinh và nhiệm mầu.
Nguyện xin Thánh Lễ tạ ơn này dâng lên Thiên Chúa như một của lễ tình yêu và tri ân của 18 chị em chúng con. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và ban ơn để chúng con luôn trung thành với lời khấn nguyện, sống trọn ơn gọi và làm vinh danh Chúa mỗi ngày.
Tâm Tình Tạ Ơn Trong Thánh Lễ Vĩnh Khấn 18 Dì thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
About www.langminhnews.net
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.