"Các con hãy sẵn sàng." Câu nói này của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca (12, 32-48) vang vọng như một lời nhắc nhở khẩn thiết, mời gọi mỗi người chúng ta xem lại cuộc sống của mình. Chúa không nói "các con hãy sợ hãi" hay "các con hãy lo lắng," nhưng là "hãy sẵn sàng." Sẵn sàng không phải là một thái độ thụ động, mà là một sự chuẩn bị chủ động và đầy tin tưởng.
Trước hết, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy gạt bỏ nỗi sợ hãi: "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con." (Lc 12, 32). Nỗi sợ hãi thường xuyên làm tê liệt chúng ta, khiến chúng ta chần chừ, do dự và không dám tiến bước. Chúa trấn an chúng ta rằng chúng ta là "đoàn chiên nhỏ bé," nhưng lại được yêu thương và được hứa ban Nước Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta không đơn độc. Nền tảng của sự sẵn sàng không phải là sức mạnh của chính chúng ta, mà là tình yêu thương và sự bảo bọc của Thiên Chúa.
Sau khi gạt bỏ nỗi sợ, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách để "sẵn sàng": "Các con hãy bán tài sản đi mà bố thí. Hãy sắm cho mình những túi tiền không bao giờ cũ rách, một kho tàng không cạn ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt không làm hư nát." (Lc 12, 33). Đây là một lời mời gọi sống tự do khỏi những ràng buộc vật chất. Kho tàng của chúng ta không phải là những thứ phù du trên trần gian, mà là những việc làm bác ái, lòng yêu thương và sự chia sẻ. Khi chúng ta buông bỏ những của cải thế gian, chúng ta đang mở lòng mình để đón nhận kho tàng vĩnh cửu. Sự sẵn sàng không chỉ là việc chờ đợi, mà còn là hành động cụ thể để tích lũy kho tàng trên trời.
Cuối cùng, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh người đầy tớ trung tín: "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, và thắp đèn cho sẵn." (Lc 12, 35). Hình ảnh này thật sống động: thắt lưng cho gọn là biểu tượng của sự sẵn sàng làm việc, hành động; thắp đèn cho sẵn là biểu tượng của sự tỉnh thức, soi sáng. Cuộc sống của người Kitô hữu không phải là một sự chờ đợi nhàm chán, mà là một sự tỉnh thức đầy nhiệt huyết, làm việc hăng say trong khi chờ đợi ngày Chúa đến.
Sự sẵn sàng không phải là một gánh nặng, nhưng là một niềm vui và một đặc ân. Đó là cơ hội để chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa, biết yêu thương, chia sẻ và trung thành với những gì Chúa đã trao phó. Mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn, để khi Chúa đến, chúng ta có thể vui vẻ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, con đây!"
Sẵn Sàng Chờ Đợi Chúa Đến
jos Nguyễn
About www.langminhnews.net
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.





