Thánh Carlo Acutis là một ngọn hải đăng rực rỡ và gần gũi cho giới trẻ hôm nay. Cuộc đời ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 15 năm, nhưng đã minh chứng một cách hùng hồn rằng: sự thánh thiện không phải là đặc quyền của các đấng bậc, cũng không phải là "đặc sản" của quá khứ, mà là ơn gọi phổ quát, có thể đạt được ngay giữa nhịp sống hiện đại, với một chiếc máy tính trên tay và một trái tim cháy bỏng vì Chúa.
Linh đạo nên thánh của Carlo Acutis dành cho người trẻ có thể được tóm gọn trong ba cột trụ chính, dựa trên những câu nói nổi tiếng của chính ngài:
I. Thánh Thể - "Xa Lộ Lên Thiên Đàng"
“Thánh Thể là xa lộ đưa tôi về Thiên Đàng.”
Carlo Acutis đặt Chúa Giê-su Thánh Thể làm trung tâm tuyệt đối của đời mình. Linh đạo của ngài là linh đạo Thánh Thể.
Rước lễ hằng ngày: Carlo kiên trì tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ hằng ngày. Đối với ngài, đây không chỉ là một bổn phận tôn giáo mà là nguồn năng lượng duy nhất để sống. Người trẻ thường tìm kiếm "năng lượng" từ mạng xã hội, âm nhạc, hay những cuộc vui chóng qua, nhưng Carlo dạy chúng ta rằng nguồn năng lượng tối thượng và bền vững nhất chính là chính Chúa Giê-su hiện diện trong Bí tích Tình Yêu.
Chiêm niệm và Biến đổi: Carlo nói: "Khi đứng trước mặt trời, chúng ta rám nắng. Khi chúng ta đặt mình trước Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng ta nên thánh." Đây là một lời mời gọi đơn giản và sâu sắc. Giới trẻ cần học cách dành thời gian, dù ngắn ngủi, trước Thánh Thể để đón nhận "ánh nắng" thánh hóa, để lòng mình dần dần được biến đổi thành hình ảnh của Chúa.
II. Sống Độc Đáo - "Đừng Chết Như Bản Sao"
“Tất cả chúng ta đều sinh ra là bản gốc (original), nhưng nhiều người chết đi như bản sao (copy).”
Đây là một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất của Carlo dành cho thế hệ trẻ đang chìm đắm trong văn hóa sao chép, chạy theo trào lưu và nỗi sợ bị lạc loài.
Sống theo căn tính Thiên Chúa: Carlo nhắc nhở người trẻ rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người là một bản thể duy nhất, có một chương trình sống riêng. Sự thánh thiện không phải là trở thành một vị thánh nào đó trong quá khứ, mà là trở thành phiên bản tốt nhất, độc đáo nhất của chính mình, sống trọn vẹn ơn gọi cá nhân.
Thánh hóa cuộc sống thường nhật: Carlo là một thiếu niên bình thường: mê bóng đá, thích chơi game, thích sử dụng máy tính. Nhưng ngài đã biến những hoạt động này thành công cụ phục vụ Chúa. Ngài sử dụng kỹ năng lập trình của mình để tạo ra các trang web trưng bày về Phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Điều này dạy người trẻ: Công nghệ và đam mê không phải là rào cản, mà là phương tiện truyền giáo mới, nếu được "lập trình cuộc đời theo Thiên Chúa."
III. Bài Toán Trừ của Sự Thánh Thiện
“Thánh hóa không phải là bài toán cộng, nhưng là bài toán trừ: bớt ‘chỗ của tôi’ để dành chỗ cho Chúa.”
Khác với quan niệm thông thường rằng nên thánh là phải thêm thật nhiều việc đạo đức. Carlo lại đề xuất một cách tiếp cận khiêm tốn hơn: từ bỏ chính mình.
Chiến đấu chống lại "cái tôi": Linh đạo của Carlo đòi hỏi một sự hy sinh và từ bỏ âm thầm trong đời sống hằng ngày: tự chủ trong việc sử dụng Internet (ngài tự đặt giới hạn thời gian), tiết độ trong ăn uống, và luôn mở lòng giúp đỡ những người bị bắt nạt hay bị bỏ rơi.
Hoán cải đơn giản: “Hoán cải không gì khác hơn là hướng cái nhìn từ thấp lên cao, chỉ cần một ánh mắt là đủ.” Carlo Acutis biến sự hoán cải thành một hành động đơn giản, một sự thay đổi góc nhìn từ những ham muốn trần tục, ích kỷ sang một cái nhìn hướng về Thiên Chúa.
Yêu thương tha nhân: Điều duy nhất còn lại sau "bài toán trừ" chính là tình yêu thương. Carlo khẳng định: "Điều thật sự làm chúng ta đẹp lòng trước mắt Chúa là cách chúng ta yêu Ngài và cách chúng ta yêu người anh em."
Lời Mời Gọi Khẩn thiết
Thánh Carlo Acutis là vị thánh của thế kỷ XXI, là "vị thánh bảo trợ của Internet". Ngài nhắc nhở mỗi người trẻ: Mục tiêu của chúng ta phải là vô hạn (Thiên Đàng), chứ không phải hữu hạn (những thú vui trần gian).
Linh đạo của Carlo không phải là một công thức khó khăn, mà là một lời mời gọi quay về với sự đơn sơ của Tin Mừng:
Hãy đến với Thánh Thể mỗi ngày.
Hãy dùng tài năng (cả công nghệ) để loan báo Tin Mừng.
Hãy can đảm sống là chính mình và yêu thương không ngơi nghỉ.
Carlo Acutis đã sống và chết trong hạnh phúc, vì ngài không lãng phí thời giờ vào những chuyện không đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Thánh Carlo cầu bầu cho giới trẻ biết chọn Chúa Giê-su là "bạn thân", là "xa lộ" duy nhất dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu.
SUY TƯ VỀ LINH ĐẠO NÊN THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ VỚI THÁNH CARLO ACUTIS (1991-2006)
Jos Nguyễn tổng hợp
About www.langminhnews.net
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.