Qua dòng lịch sử Giáo hội, lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng Năm đã kết tinh thành nhiều hình thức phong phú nơi các nền văn hóa. Tại Việt Nam, nghi thức Dâng Hoa từ lâu đã trở thành một nét đẹp rất riêng của lòng đạo đức bình dân.
Đối với Giáo xứ Lang Minh chúng ta, mỗi độ tháng Năm về, bầu khí giáo xứ lại rộn ràng, sốt sắng một cách lạ thường. Những điệu múa nhịp nhàng, những bài vãn trầm bổng cùng muôn sắc hoa tươi được các mẹ, các chị và các em thiếu nhi chuẩn bị chu đáo, diễn tả trọn vẹn tâm tình yêu mến, cậy trông, hy sinh và vâng phục dâng lên Mẹ hiền. Hình ảnh các đoàn dâng hoa trong tà áo dài truyền thống thướt tha, tiến qua lễ đài kính Mẹ, đã trở nên một dấu ấn thiêng liêng, thân thuộc và là niềm tự hào của mỗi người con Lang Minh.
Tuy nhiên, ý nghĩa của Tháng Hoa không dừng lại ở những nghi thức lung linh hay vẻ đẹp bên ngoài. Những đóa hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ dẫu có tươi thắm đến đâu rồi cũng sẽ tàn phai theo thời gian. Ý thức được điều đó, Giáo hội — và cách riêng là Giáo xứ chúng ta — được mời gọi bước vào một chiều kích sâu xa hơn: tiếp tục dâng lên Đức Mẹ những “đóa hoa lòng” được kết tinh từ chính đời sống thường nhật.
Sống tinh thần Tháng Hoa giữa đời thường của người Kitô hữu Lang Minh chính là:
Hoa Khiêm Nhường & Vâng Phục: Biết lắng nghe và thưa tiếng "Xin Vâng" như Mẹ trước thánh ý Thiên Chúa, ngay cả trong những thử thách, gian truân của cuộc sống mưu sinh hàng ngày.
Hoa Bác Ái & Phục Vụ: Là sự quảng đại trao ban, bàn tay sẵn sàng nâng đỡ những mảnh đời khốn khó ngay bên cạnh chúng ta, trong xóm ngõ, trong xứ đạo.
Hoa Bình An: Trở nên khí cụ hòa giải, đem yêu thương xoa dịu một thế giới còn nhiều chia rẽ, lạnh lùng và vô cảm.
Mỗi nụ cười cảm thông, mỗi lời nói tử tế, mỗi hy sinh âm thầm của chúng ta khi chăm sóc gia đình hay tham gia việc chung của giáo xứ, chính là những đóa hoa bất tử, tỏa ngát hương thơm thiêng liêng dâng lên tòa Mẹ.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo hội và là Mẹ hiền từ của Giáo xứ Lang Minh, tiếp tục đồng hành, chuyển cầu và nâng đỡ từng gia đình trong giáo xứ chúng con.
Xin Mẹ thắp thắp sáng ngọn lửa tin yêu trong lòng mỗi người con Lang Minh, để nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, từ các cụ già đến các em thơ, tất cả chúng con luôn vững vàng bước đi trên hành trình dâng hiến cuộc đời, tiến về phía Chúa Giêsu Kitô — Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống đích thực của nhân loại.
Ước mong sắc hoa của tháng Năm sẽ không phai nhạt, nhưng tiếp tục nở rộ trong suốt cả cuộc đời chúng con!




































