jos nguyen

Lời cầu nguyện của người làm cha mẹ

In
Lạy Cha trên trời, xin giúp con trở nên một người cha, người mẹ tốt hơn.
Xin dạy con biết hiểu con cái của mình, kiên nhẫn lắng nghe những gì chúng nói, và trả lời tất cả những câu hỏi của chúng một cách ân cần.
Xin giúp con tránh ngắt lời và gây mâu thuẫn với chúng.
Xin giúp con nhã nhặn với chúng như con muốn chúng nhã nhặn với con.

Xin đừng bao giờ để con cười nhạo những lầm lỗi của chúng, hoặc làm chúng xấu hổ, hoặc giễu cợt mỗi khi chúng làm điều gì khiến con tức giận.
Xin đừng bao giờ để con trừng phạt chúng chỉ vì muốn thoả mãn tính ích kỷ của riêng con hoặc để tỏ rõ uy quyền.
Xin giúp con đừng cám dỗ con cái mình nói dối hay trộm cắp. Và xin hướng dẫn con từng giờ để con biểu hiện cụ thể qua những gì con nói và làm để chứng thực rằng sự thành thật mang đến hạnh phúc.
Xin giúp con hạ cơn giận. Và mỗi khi con bực tức, lạy Chúa, xin giúp con kiềm chế lời nói.
Xin giúp con luôn nhớ rằng con cái con là những đứa trẻ và con không nên đòi hỏi chúng có óc suy xét của người lớn.
Xin đừng để con cướp đi của chúng cơ hội tự mình suy xét và đưa ra quyết định.
Xin ban ơn cho con thật nhiều để đáp ứng những yêu cầu chính đáng của chúng, và dũng khí để từ chối chúng những quyền lợi mà con biết sẽ gây hại cho chúng.
Xin giúp con ngay thẳng, công bằng và tử tế.
Lạy Chúa, xin cho con cái con biết yêu thương con, tôn trọng con và biết noi theo gương của con.
Amen.
Abigail Van Buren
Thiên Ân dịch

jos nguyen

About jos nguyen

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :