Unknown

THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG

I. KHỐI KHAI TÂM

Chúa ơi con đã hiểu lầm Chúa vì tại con không nghe lời Chúa, con biết mình có lỗi mà con vẫn không nghe lời Chúa. Bây giờ, con mới biết lỗi con, lần sau con sẽ nghe lời Chúa con đi lễ thường xuyên nghe Cha và Chúa dẫn con đi trên đường. Chúa ơi, con không đi đường xấu và không nghe lời người xấu, con chỉ nghe lời Chúa dẫn con trên đường tốt và con đi trên đường của Chúa đang đi, hưởng những phúc lành Chúa ban cho con.

Con cám ơn Chúa đã ban cho con giấy và bút để con viết, đã ban cho con trí khôn và bàn tay đẹp và cho con đôi chân. Chúa đã cho con đôi mắt, mũi, miệng, Chúa đã cho con đôi tay để nấu ăn, giặt đồ, cho con đôi chân để đi học Giáo Lý. Chúa cho con đôi mắt để nhìn thấy xung quanh, đã cho một cái miệng để nói, để ăn uống, để cười. Mùa vọng này con sẽ chờ Chúa, mỗi tối con sẽ đọc kinh Lạy Cha, làm dấu mãi mãi con không quên ơn Chúa, con giữ Chúa bức thư trước mùa đông. Con rất cảm ơn Chúa Hài Đồng.

II. KHỐI XƯNG TỘI

1. Lớp: Xưng tội 2B (I)

Kính thưa Chúa Hài Đồng, 
mùa Giáng Sinh đã đến rồi, chúng con đã chuẩn bị tâm tình và nhưng việc hy sinh để mừng Chúa đến. Trong mùa Giáng Sinh này chúng con đã làm hang đá, làm cây thông Noel, khắp nơi trang trí trụ đèn…. Chúng con đã làm những vật hy sinh và làm việc bác ái tông đồ, giúp đỡ cha mẹ và bạn bè, vâng lời thầy cô, cha mẹ, ông bà như: con đã giúp ba mẹ làm việc nhà như nấu nước, lau nhà, quét nhà. Con còn giúp đỡ ông bà, chăm sóc ông bà và hiếu thảo với ông bà.

Vì loài người chúng con mà Chúa phải xuống thế làm người và cứu chuộc nhân loại. Chúa đã chết đi và sống lại vì chúng con nhưng chúng con chưa biết ơn Chúa. Xin Chúa trong mùa Giáng Sinh này cho con được sốt sắng và mở lòng đón Chúa đến. Và xin Chúa cho ba mẹ, anh chị em của con cũng được sốt sắng để đón Chúa với tâm tình biết ơn. Con cũng cầu xin Chúa cho bạn bè con và những người chưa biết Chúa sẽ biết Chúa nhiều hơn. Con cầu xin Chúa cho con mạnh khỏe và học giỏi, cho con và bạn bè anh chị em được hòa thuận với nhau. Xin cho con được hiếu thảo, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo.

2. Xưng tội 1(II)

Chúa Hài Đồng kính yêu!

Chúa Hài Đồng ơi con thương Chúa lắm. Con sinh ra trong phòng có gối nệm êm, còn Chúa thì phải sinh ra nơi hang bê lêm chốn hang bò lừa. Chắc là Chúa lạnh lắm phải không? Chỗ có hôi lắm không Chúa? Mấy con bò có thở hơi cho Chúa ấm không? Tội nghiệp Chúa quá! Có những lúc trong lòng con cứ đặt ra câu hỏi là Chúa có thật hay không? Cứ mỗi lúc anh chị và mọi người hỏi con là em có tin Chúa không? thì con đều trả lời là “ em tin”. Con thấy mình lúc nào cũng chỉ biết nói thôi chứ không biết làm gì cho Chúa cả. Nhưng ngược lại là Chúa Cha thương con vô cùng, thương đến nỗi đã ban tình yêu của mình là Chúa con. Chính tình yêu thương âu yếm này đã giúp con thay đổi cuộc đời con. Chính tình yêu thương này giúp con thức tỉnh, biết sống, biết nhìn, biết nghe, và biết suy nghĩ.

3. Lớp Xưng Tội 2A (III)

Kính thưa Chúa Hài Đồng!

Mùa Giáng Sinh đã đến. Hôm nay, con viết bức thư này để gửi lên Chúa trong mùa Giáng Sinh những sự hy sinh tâm tình của con. Để chuẩn bị mừng Chúa đến, Khối xưng tội của con đã làm một hang đá thật ấm áp để chào đón Chúa ra đời. Riêng con, con đã làm những việc hi sinh để dâng lên Chúa. Tuy con biết những việc hi sinh của con rất nhỏ bé và không đáng gì đối với Chúa nhưng đối với con là cả một tấm lòng. Con đã làm những việc hi sinh như phụ giúp mẹ bằng cách quét nhà, nấu cơm, phụ bà quét tiêu mỗi khi bà bận. Vâng lời ông bà, cha mẹ và những người lớn và cố gắng học thật giỏi để xứng đáng với công lao nuôi dạy của cha mẹ. Xin Chúa cho con luôn nghe tiếng Chúa nói để con có thể làm những điều mà Chúa muốn. Xin giúp con thực thi điều Chúa dạy.

4. Lớp: Xưng tội 2A (K. khích)

Khi khí trời se lạnh, là báo hiệu mùa đông đã đến. Mùa đông se lạnh nhưng con cảm thấy ấm áp vì con biết Chúa Hài Đồng đang đến với con. Chúa đến không hào quang chói lói, không sang giàu lộng lẫy nhưng muôn người hân hoan đón mừng Chúa đến. Riêng con, khi Chúa Hài Đồng đến con cảm thấy mình được ấm áp, hạnh phúc và tràn đầy một niềm vui sướng, vì Chúa Hài Đồng sẽ cùng con đi đến nhà thờ, cùng con đi học, dạy con bao điều hay, bao điều đúng. Chúa đến giúp con trở thành con ngoan, trò giỏi, cho con trở thành người làm đẹp lòng Chúa nhất. Chúa Hài Đồng ơi, ngàn lần con yêu mến Chúa, Chúa Hài Đồng hãy đến và ở mãi cùng con Chúa nhé.

III. KHỐI THÊM SỨC.


1. Thêm sức 2A (I)

Lay Chúa Hài Đồng, nay con viết thư này để cảm ơn Chúa đã ban cho gia đình con được như vậy. Chúa có khỏe không? Chúa đang ở đâu đó?

Năm nay con 11 tuổi đã học lớp 6 rồi, con có một đứa em gái 5 tuổi. Con tên là NhưÝ còn em con tên là Mỹ Anh. Gia đình con hiện này vẫn khỏe, Chúa đừng lo cho gia đình con nhé. Chúa hãy cho gia đình con hạnh phúc. Con đã tới mùa thi rồi, Chúa hãy chúc phúc cho con được thi tốt và đạt điểm cao nha Chúa, còn em con dạo này học cũng được, nhưng mỗi khi học toán em con thường hay sai. Mỗi khi mẹ mắng, em học không được là bố nói lại mẹ. Con xin Chúa hãy cho gia đình con được hòa thuận. Mấy hôm nay ba làm ăn được nhưng mà còn đánh bài. Con xin Chúa hãy cho bố con đừng đánh bài nữa. Các bạn em rất chân thành với em và em rất chân thành với các bạn ấy nữa. Chúa ơi, lên lớp 6 học khó hơn mà còn học nhiều nữa. Các bạn cũ đã học lớp khác bây giờ con có nhiều bạn mới lắm Chúa à. Không biết lên lớp 7 con có học như năm lớp 6 không Chúa ha! Có mấy bạn nói xấu con nhưng con không làm gì mấy bạn ấy mà mấy bạn cứ nói xấu con hoài Chúa à. Con xin Chúa kêu mấy bạn đó đừng nói xấu con nữa nha Chúa. Lần cuối cùng con xin Chúa Hài Đồng là cho gia đình con và bà ngoại con được mạnh khỏe, cho chị em con được học giỏi, chăm ngoan.

2. Thêm sức 3 (II)

Chúa Hài Đồng kính yêu!

Thế là mùa Giáng Sinh lại đến, mùa Giáng Sinh an lành mở ra một thế giới tràn đầy những ước mơ, hy vọng và ơn cứu rỗi. Rồi đây tình yêu của Chúa sẽ được bạn cho thế gian. Chúa vốn dĩ là Vua, là Đấng tối cao, vì quá yêu thương thế gian không muốn con người phải sống lầm than, đau khổ của tội lỗi nên đã vâng phục Chúa Cha, xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Nhưng Chúa đã không chọn nơi uy nghi, tráng lệ như hoàng cung hay bất cứ một nơi sang trọng nào khác để được sinh ra, mà đó lại là chính nơi hang đá trong một máng cỏ đơn sơ hang Bê-lem. Điều đó đã nói lên tất cả tình yêu thương bao la mà Chúa dành cho mọi người, dù sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, Chúa không hề cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo phải không Chúa? Vì nơi đó đầy ấp tình yêu thương của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Tình cảm đó thật là lớn lao, cao cả, có thể xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông để trên đôi môi Chúa Hài Đồng luôn nỡ nụ cười hạnh phúc. Đây là lần thứ 13 con được đón Chúa Giáng Sinh cùng với gia đình, tuy chưa đủ lớn để có suy nghĩ chính chắn về cuộc sống, nhưng con biết mình đủ lớn để nhận ra rằng không phải ai cũng được may mắn để có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ để được yêu thương che chở. Con thấy mình thật sung sướng vì có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Chúa có bao giờ thấy mình bị cô đơn chưa Chúa? Vì con thấy Chúa đường đường là một Vị Cứu Tinh vĩ đại mà phải sinh ra trong một hang bò lừa hôi thối, không một ai để ý đến. Con đã từng thấy những em bé còn rất nhỏ, nhỏ hơn cả con nữa mà phải bươn chải vào đời đi làm kiếm sống, làm việc vất vả từ sáng đến tối. Con thấy họ rất là tội nghiệp nhưng con không thể làm gì để giúp cho họ cả. Đây là độ tuổi các em ấy, các bạn ấy cắp sách đến trường trong niềm hân hoan vui sướng, trong sự quan tâm của cha mẹ, thầy cô và bạn bè, chứ không phải là độ tuổi mà các em phải gánh trên vai mình những gánh nặng đau đớn, vừa không có cha mẹ lại không được đi học nữa. Đó thật là nỗi đau khó lòng hàn gắn, từ những cảnh đời bất hạnh của các em, con cảm thấy yêu quý gia đình nhiều hơn, yêu quý ba mẹ nhiều hơn, con sẽ cố gắng trân trọng những gì mình có được. Xin Chúa ban cho con có tấm lòng luôn yêu thương mọi người, biết chịu đựng được tất cả khó khăn trong cuộc sống và biết vác thập giá đi theo Chúa đến suốt đời. Thôi, con không còn gì để tâm sự với Chúa Hài Đồng nữa, con rất tiếc con phải dừng bút ở đây. Con yêu mến Chúa nhiều lắm.



3. Thêm sức 2A (III)

Đêm nay ngoài trời sương rơi nhè nhẹ, trăng sáng lung linh, con trong đêm ngồi viết đôi dòng gửi thăm Chúa Hài Nhi.

Chúa Hài Đồng kính yêu của con!

Đầu thư, cho con gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của Chúa Cha và Mẹ Maria nhé! Đây là lần đầu tiên con viết thư cho Chúa và cũng lần đầu tiên con gửi lời chúc mừng sinh nhật 25-12 của Chúa đó. Con chỉ muốn chúc Ngài sinh nhật vui vẽ và nhận được nhiều qua như ngày sinh nhật của con vậy.

Mùa thu đã qua và mùa đông đã về, lại sắp đến Noel nữa, con không biết Chúa có vui hay không? Chúa có giận thiếu nhi Lang Minh hay không? …? Ôi con còn biết bao nhiêu câu muốn hỏi thăm Chúa Hài Đồng nữa nhưng con làm sao viết hết được, nên con sẽ thường xuyên tâm sự với Chúa trong những ngày gần đến lễ Noel này. Chỉ còn vài ngày nữa thôi Chúa có háo hức không? Còn con thì háo hức lắm rồi. Chúa ơi! Bao nhiêu tháng trôi qua thật nhanh, con biết có rất nhiều điều con làm mất lòng Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con nhé! Con sẽ cố gắng chuyên cần hơn để chuẩn bị tâm hồn đón Ngài đến với con, và ở lại trong con.

Chúa ơi! Trong Giáo xứ con và ngay chính bản thân con đây nhiều khi rất muốn được gần Chúa, rất muốn Chúa ở lại và soi sáng cho chúng con qua các Bí Tích và những giờ kinh nguyện nhưng ma quỷ cứ lôi chúng con bằng những trò chơi, nhưng thú vui ở trần gian này: “chọn Chúa hay chọn tiền tài, danh vọng…”. Đây là câu hỏi trong mỗi chúng con luôn gặp phải và rất băn khoăn để lựa chọn. Theo Chúa thì chúng con phải làm sao để có một hướng đi đúng? Con xin Ngài hãy đến và giúp chúng con quyết tâm hoán cải tâm hồn để đi đúng con đường mình chọn, đó là quay trở về với Chúa, về với đất nước hòa bình, vui vẻ, mà nơi ấy Chúa là Vua vũ trụ luôn sẵn sàng giang đôi tay mở rộng chào đón chúng con. Và con xin hồng ân Chúa ban xuống trên mọi người nhất là Cha Xứ, thầy Xứ, các anh chị giáo lý viên, ban hành giáo để họ đủ sức vượt khó khăn để phục vụ Chúa và tha nhân.

Chúa ơi! Trong mùa Giáng Sinh này, thiếu nhi chúng con cũng đang bước vào kỳ thi cuối học kì I, nhưng các bạn vẫn hi sinh cùng với thầy Xứ và các anh chị giáo lí viên làm hang đá, tập hoạt cảnh Giáng Sinh, vì thế con cũng xin Chúa cho các bạn Thiếu Nhi siêng năng hơn, hi sinh nhiều hơn để góp nhặt thật nhiều những viên đá và những lá dừa để xây cho Chúa một hang đá thật đẹp, vững chắc, ấm cúng và xin Chúa cho chúng con hoàn thành bài thi thật tốt.

Cuối cùng, xin Chúa nhậm lời cầu khẩn của chúng con mà ban tràn đầy ơn Thánh cho gia đình chúng con, cho những người thân xa gần và cho tất cả mọi người trong Giáo xứ, và trên toàn thế giới để họ từ bỏ tất cả mà về với Chúa. Cuối cùng, con chúc Chúa một ngày sinh nhật vui vẻ và mãi mãi đem lại những niềm vui hạnh phúc bất ngờ trong cuộc sống mỗi người chúng con.

HANG ĐÁ

Một hang đá bé nhỏ

Một máng cỏ xinh xinh

Chúa Hài Đồng nhỏ bé

Hé miệng cười thật xinh

Chúa Giêsu giáng thế

Trong máng cỏ hang lừa

Đàn mục đồng không học

Sống nghèo khó lang thang

Mau mau mục đồng hỡi

Đến Bê-lem mà xem

Thiên thần loan tin mới

Mục đồng ngáy ngủ say

Đây rồi Giêsu Chúa

Đấng cứu thế sinh ra

Mục đồng tiến dâng Chúa

Hoa cỏ dại, cỏ hoang

Maria nhìn Chúa

Thánh Giuse lặng nhìn

Chúa Hài Đồng cười mỉm

Hòa bình đến mọi nơi.

4. Lớp : Thêm sức II (K. Khích)


Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng! Mùa thu đi qua, mùa đông đến, giáng sinh lại về, mùa trông chờ, mong đợi hy vọng Chúa đến, tình yêu Chúa gieo khắp không gian cho nhân loại tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, mỗi mùa Noel về là lòng con nôn nao hy vọng một năm mới an lành và mong chờ chúa đến bằng việc dọn đường cho Chúa đi, san cho đường thẳng tắp, lấp hố sâu. Xin Chúa Hài Đồng tha thứ cứu giúp con trở thành con ngoan trò giỏi xứng đáng thiếu nhi Thánh Thể. Con không chăm chỉ phụ lòng các anh chị Giáo lý viên, là những người dẫn dắt con để sống tốt. Thật lòng con rất biết lỗi với Chúa nhưng con chưa làm được. Con xin tỏ lòng con với Chúa, xin Chúa Hài Đồng giúp con xin lỗi những người đồng hành giúp con nên người, nhất là Cha xứ, thầy xứ, anh chị giáo lý viên. Cha xứ đã yêu thương tạo mọi điều kiện cho con trở thành người tốt, vậy mà con chưa ngoan làm cha buồn. Thầy xứ dù thầy mới về đây, nhưng cũng đem lại rất nhiều điều bổ ích, vậy mà con chưa hoàn thành việc thầy đã giao. Anh chị giáo lý viên là người đồng hành với con trong mọi việc, phải vắt công suy nghĩ, vậy đôi khi có bạn làm cho anh chị phải rơi nước mắt nữa đó Chúa ơi !

Xin Chúa giúp con trả công bội hậu các anh chị giáo lý viên giúp con. Con cũng xin Chúa Hài Đồng cho Cha Mẹ con mạnh khỏe và thương yêu lẫn nhau. Con chỉ cần gia đình con mạnh khỏe, thương yêu lẫn nhau và ba mẹ con sống lâu trăm tuổi. Con cũng xin Chúa Hài Đồng cho năm học kỳ I này, con và chị con được học sinh giỏi.

IV. Khối sống đạo


1. Sống đạo 2 (I)

Giáng sinh!

Noel!

Ôi! Sao cứ mỗi lần nghe thấy tiếng mấy từ đó, con lại cảm thấy “mệt quá!” Mệt của con ở đây không phải là con làm biếng, con không vui hay cảm thấy chán vì ngày Chúa Hài Đồng sinh ra phải làm rất nhiều như: làm hang đá, làm nhiều việc tốt… đó không phải là lí do. Lí do con cảm thấy “mệt” vì ngày Chúa Hài Đồng sinh ra chính là thời gian con thi học kì I. Thời gian con ôn thi đã chiếm hết thời gian con đến với Chúa, con không thể đến nhà thờ, con ít đọc kinh, cầu nguyện mà dù con có làm thì cũng làm cho có thôi. Nhiều lúc con tự cảm thấy mình rất vô tâm, hờ hững với Ngài. Con đã cố gắng thay đổi bản thân mình nhưng chưa được, con cảm thấy điều đó rất khó khăn. Con sẽ thay đổi được nếu như tâm lý con không bị tác động từ gia đình. Nếu như gia đình con luôn hạnh phúc, vui vẽ, không tan vỡ. Nếu như ba con thường xuyên đến nhà thờ, ba không bê tha rượu chè, ba bớt hút thuốc, ba không gây sự cãi nhau với mẹ thì tốt biết bao. Có lẽ những điều đó sẽ không xảy ra, mãi mãi không bao giờ xảy ra.

Con cũng có một điều ước nho nhỏ bình thường như những mong ước của bao đứa con nít khác thôi, nhưng mà nếu nói ra thì có vài người nghĩ con không bình thường. Có lẽ Chúa cũng nghĩ rằng con sẽ mong ước như những gì con đã nói cùng Ngài. Không phải vậy đâu, con mong Giáng sinh này anh Hai con về nhà chơi nhưng thôi chắc chắn anh hai sẽ không về nhà, mà dẫu có về thì cũng về nhà Dì Tư. Con mong Tết 2013 anh Hai về vì cũng đã rất lâu rồi anh Hai không về, anh không nói chuyện với con làm con buồn, nhưng chính xác hơn là làm mẹ con buồn. Anh đi quá lâu, đi không về làm mẹ phải buồn và nhiều lúc mẹ đã khóc. Chúa biết không! Con sợ nhất là nước mắt rơi, đặc biệt là nước mắt của mẹ, mặc dù con cũng khóc! Đơn giản thế thôi…

Con mong sao điều ước đơn giản ấy thành hiện thực, và đặc biệt con mong từ nay về sau con sẽ không “mệt” vì Chúa Giáng sinh hay vì những mùa thi, những công việc… hay vì “chán”

Ôi! Chán quá Chúa ơi, chán lắm.



2. Sống đạo 2 (II)

Thân lạy gửi Chúa Giêsu Hài Đồng!

Mới đây thôi mà đã tới Giáng Sinh rồi và cũng là ngày Ngài được sinh ra. Đấng Tối Cao – Con Thiên Chúa, nhưng không ai biết được chuyện đó. Ngoài những mục Đồng được Thiên Thần phán….

Hằng năm, cứ vào dịp này thì con lại buồn lắm Ngài ạ! Chỉ mình con với con thôi, không ai cùng với con đón chờ giờ Ngài Giáng Sinh. Con không được sinh ra trong gia đình khá giả nhưng không làm con buồn mà điều làm con buồn là những thành viên trong gia đình con. Từ lâu, con đã từng nghĩ rằng: “ mình có phải là con của bố mẹ không?” Điều này làm con rất mệt mỏi. Nếu như con là con của họ thì họ phải dành cho con tình cảm thương yêu của Cha mẹ với con cái. Nhưng thay vào đó là sự đối xử tệ bạc. Không phải là họ hành hạ con, mà họ làm cho tinh thần con luôn luôn không được yên ổn. Nhiều lần con đã muốn lên với Ngài nhưng con đã nghĩ đến Ngài và một người quan trọng. Người này là Linh hồn, là trái tim của con, trái tim con đã trở thành băng giá trong một thời gian và Ngài đã sưởi ấm trái tim con.

Vào mùa này, con được viết thư chia sẻ với Ngài. Qua đó, con được nhiều niềm vui và kỉ niệm đẹp, điều này làm con vui lắm. Những lúc con buồn, con không biết chia sẻ với ai, những lúc con vui con cũng chẳng biết con vui cùng ai. Vì vậy, mọi người xung quanh con đều hòa tan vào không khí. Vẻ bề ngoài của một người chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang mà thôi. Sự thật là nội tâm của họ khi con tỏ vẻ vui tươi thì chẳng ai biết con thật sự đang buồn, điều này ít ai mà biết được. Ai trong mỗi người chúng ta không muốn sống trong gia đình hạnh phúc, vậy thì nếu ba mẹ chúng ta cãi nhau thì khi đó bạn sẽ làm gì? Khi ba mẹ cãi nhau thì lúc đó tim con như vỡ tan. Vì con còn nhỏ nên không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, nhưng ai cũng coi tiền là sinh mạng. Khi sống ở trần gian này thì ai không mong đến mình được hạnh phúc. Và mục tiêu lớn nhất, mục đích lớn nhất của con người là “tiền”.

Ai mà không có cảm xúc, ai mà không đau lòng khi thấy cảnh như vậy. Ngày qua ngày, lại thêm nhiều nỗi buồn sâu lắng trong trái tim này “có ai mà hiểu được con không ?” đến lúc nào đó không kiềm chế được thì nước mắt tuôn rơi. Giọt nước mắt ấy sâu thẳm trong tim như giọt nước mắt Ngài đã rơi năm xưa. Niềm vui lại xa dần xa khỏi tầm tay.

Và sau cùng con xin gửi gấm gia đình con cho Ngài, xin Ngài cho gia dình con luôn sốt sắng, minh mẫn, tránh xa cám dỗ và xin cho con vượt qua kì thi này bằng chính khả năng của con.

3. Sống đạo 2 (III)

Gửi Chúa Hài Đồng dấu yêu, Chúa Hài Đông ơi, con thấy Giáng sinh đang về, Giáng sinh về trong khóm lá lao xao bởi cơn gió se lạnh và Giáng sinh về trong cái rét ngọt ngào. Trong ánh điện lấp lánh của cây thông Noel.

Giáng sinh về, để con nhìn thấy khuôn mặt ngời sáng tình yêu thánh thiện, thấy đôi tay của Thánh Giuse chắp lại tin tưởng, thấy nụ cười đôn hậu đón nhận trìu mến của Mẹ Maria, thấy đôi mắt rạng rỡ hạnh phúc bất chấp giá lạnh của các mục Đồng và cảm nhận được những hơi thở nồng ấm của các chú bò lừa. Con còn lắng nghe được bao âm thanh tuyệt diệu tỏa lan trong đêm Giáng Sinh. Con thấy, con nghe, con cảm nhận và con có nhiều điều muốn nói với Chúa Hài Đồng.

Chúa ơi! Con đây muốn quỳ bên cạnh hang đá thật lâu để chìm sâu vào tình yêu của Chúa Hài Đồng trong đêm Giáng Sinh để biết được Chúa yêu con tha thiết biết nhường nào, để con thổ lộ bao tâm tư tình cảm thầm kín trong lòng con từ bấy lâu nay. Con xin dâng lên Chúa Hài Đồng Giêsu món quà quý giá nhất là trái tim tuổi trẻ tràn ngập bao thao thức hoài bão, ước mơ và tương lai phía trước với bao nhiêu thử thách, gian nan đầy hi vọng.

Những đứa trẻ chúng con cần Chúa lắm! Chúa thấy đó, chúng con đang lặn ngụp giữa cuộc sống bon chen, đất nước chúng con lại đang phát triển từng ngày, nhưng vẫn còn đó những người nghèo khổ, lạc hậu. Vậy mà còn có những người bất công tham lam, tham những hối lộ đã trở thành quốc nạn, bào mòn lòng nhiệt tình của người dân và tuổi trẻ chúng con.

Chúa biết không, nhiều lần con đã có ước mơ xoay vòng thế giới, nhưng đó chỉ là mơ tưởng, bây giờ con đã biết chính con cần phải thay đổi chính mình…

Cảm tạ Chúa đã ban cho con một cuộc sống tuổi thơ ấm áp, bình yên, nhưng đây cũng là lúc con đã trưởng thành để con tự giải quyết những khó khăn trắc trở trong cuộc đời này, ngay bây giờ con muốn trút bỏ con người cũ để con mặc lấy con người mới của Chúa Giêsu Hài Đồng vì con ước ao Chúa sinh ra trong tim của mỗi con người chúng con, để mỗi ngày chúng con như đóa hoa vươn lên trong ánh nắng ban mai tinh khiết nở rộng tỏa hương.

Chúa Hài Đồng thân thương của con, Chúa đã đợi con lâu lắm rồi phải không?...

Mùa Giáng sinh năm nào con cũng lỡ hẹn và thất hứa với Chúa “ thôi thì bây giờ con xin lỗi Chúa nhé!” . Con đây là của Chúa, con xin dâng cả tâm hồn và thân xác con để Chúa sử dụng và hướng dẫn con đường đời phía trước, “ con xin đặt Chúa lên hàng đầu” để từ đó con là một đứa trẻ của Chúa Giêsu, tỏa lan niềm hạnh phúc cho mọi người và Chúa xuống trần, xuống cõi lòng con.

Con muốn nói với Chúa rằng: “ CON YÊU CHÚA”, yêu nhiều và nhiều hơn nữa, không ngừng yêu Chúa và yêu mọi người. Chúa Giêsu Hài Đồng ơi! Trên đây là tất cả tâm tình và lòng thành của con đó.




Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :