www.langminhnews.net

ĐGH Phanxicô Kêu Gọi Các Tín Hữu Kitô Giáo Cầu Nguyện Cho Kitô Hữu Tại Trung Hoa

ĐGH Phanxicô kêu gọi các tín hữu Kitô giáo cầu nguyện cho Kitô hữu tại Trung Hoa vào ngày thứ Sáu tuần này, đây là ngày đặc biết phụng vụ mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thánh Đường Đức Mẹ Xà Sơn, Thượng Hải.
Ngài nói: “Ta kêu gọi tất cả tín hữu Công giáo trên toàn thế giới cùng chung lời cầu nguyện với anh chị em đồng giáo tại Trung Hoa, nài xin Thiên Chúa ban ân sủng để loan truyền, bằng niềm vui và khiêm nhường, Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại, để trung thành với Giáo hội và Đấng kế vị Thánh Phêrô và để sống mỗi ngày phục vụ đất nước và công dân của họ cách nhất quán với niềm tin mà họ tuyên xưng."

ĐGH Phanxicô cầu xin "Đức Mẹ Xà Sơn, nâng đỡ tất cả mọi người tại Trung Hoa, những người trong những thử thách hàng ngày, tiếp tục tin, cậy và mến. Xin cho họ đừng bao giờ e ngại nói về Đức Giêsu cho toàn thế giới và cầu nguyện với Đức Giêsu cho Thế giới."

Trong hình là Đức Mẹ Trung Hoa tại Thượng Hải

Được biết, tháng 5/2008 ĐGH Danh dự Biển Đức XVI đã sáng tác kinh nguyện dành riêng cho Đức Mẹ Phù Hội Các Giáo Hữi được tôn kính tại Thánh Đường Xà Sơn, gần Thượng Hải. Ngài cũng thiết lập ngày 24/5 là Ngày Thế Giới thường niên Cầu nguyện cho Trung Quốc.

Kinh Cầu Đức Mẹ Xà Sơn (Bản dịch của nhà thờ Cha Tam)
Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh,
là Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể và là Mẹ chúng con,
Mẹ được tôn kính nơi Đền Thánh Xà Sơn
dưới tước hiệu “Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu”,
toàn thể Giáo Hội tại Trung Quốc trìu mến sốt sắng nhìn lên Mẹ.

Hôm nay chúng con đến trước nhan Mẹ
dâng lời cầu khẩn xin Mẹ chở che.
Xin Mẹ lấy lòng từ mẫu đoái trông
và dìu dắt đoàn dân Chúa theo đường chân lý yêu thương,
để dân Chúa luôn là muối men hòa hợp giữa mọi người.

Khi Mẹ ngoan ngoãn nói lời “xin vâng” ở Nazareth,
Mẹ đã đón nhận Con Thiên Chúa hằng sống
nhập thể vào cung lòng tinh tuyền của Mẹ,
và nhờ đó công trình cứu chuộc đi vào lịch sử.
Mẹ đã cộng tác trong công trình này với lòng quảng đại ân cần
để lưỡi gươm đau khổ đâm thâu lòng Mẹ,
cho đến giờ tột đỉnh của Thập Giá,
Mẹ vẫn kề bên Con trên đỉnh Calvê,
Đấng chịu chết để chúng con được sống.

Từ lúc đó, theo một thể thức mới,
Mẹ trở thành Mẹ của tất cả những ai
tin và đón nhận Đức Chúa Giêsu Con của Mẹ,
và bằng lòng vác thập giá bước theo chân Người.

Lạy Mẹ Nguồnn Cậy Trông,
Mẹ đã bước đi trong tăm tối của Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh
với niềm tin vững vàng
Mẹ đã tiến đến rạng đông của Ngày Phục Sinh.
Xin cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, dù tối tăm nhất,
biết nhận ra dấu Chúa hiện diện yêu thương

Lạy Đức Mẹ Xà Sơn,
xin nâng đỡ tất cả những ai
giữa những khó khăn hàng ngày ở Trung Quốc
vẫn một lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến.
Xin cho họ đừng sợ
khi phải nói về Chúa Giêsu cho thế giới,
và nói về thế giới cho Chúa Giêsu.
Tượng Mẹ nâng cao Con trên đỉnh Đền Thánh
với vòng tay yêu thương rộng mở
như để trao ban Con Mẹ cho thế gian.
Xin Mẹ giúp các tín hữu Công Giáo
luôn là những chứng nhân đáng tin cậy của tình yêu này,
luôn hợp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, nền tảng Hội Thánh.
Lạy Đức Mẹ Trung Quốc và Á Châu,
xin cầu cho chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen!

Nguồn. http://www.news.va/en/news/pope-francis-call-to-prayer-for-the-church-in-chin

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :