www.langminhnews.net

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Cv 1,12-14: Gl 4,4-7; Lc 1,26-38

Lay Thánh Mẫu Mân Côi! Chúng con hết thảy lại về bên Mẹ đây, với tất cả sự trìu mến kính yêu, bởi biết rằng, dù xa hay gần trong những tháng ngày qua, Mẹ vẫn luôn dõi mắt trông theo chúng con, để giữ gìn chở che... Tạ ơn Mẹ!

Và chúng con bỗng thắc mắc: Tại làng Fatima năm xưa ấy, Mẹ hiện ra với ba trẻ và ban mệnh lệnh: Cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Mẹ. Tại sao?

Cải thiện đời sống: Nhân loại muôn vàn tội lỗi, đâu chỉ thời ấy chiến tranh hoạn lạc, mà ngày nay cũng đầy hỗn loạn quanh thế giới, tội cá nhân tội tập thể, có thể chẳng lắm bom đạn, nhưng nhiều kiểu rối tung khác trầm trọng hơn. Vì thế, hoán cải là việc mà chúng con phải thực hiện từng ngày để trở về với Chúa, trở lại với nguyên thủy bản chất của con người mình khi được nặn tác là yêu thương đùm bọc.

Lần hạt Mân Côi: Tràng Chuỗi Mân Côi đang giải các mầu nhiệm của Chúa Giêsu

Kitô, Đấng Cứu Độ của trần gian, qua đó, chúng con gặp gỡ Chúa để thấy hơn tình nồng. Và gặp gỡ Chúa chả phải quan trọng nhất hay sao trong các cuộc gặp gỡ? Chỉ có gặp gỡ Chúa trong hiếu kính thì con người mới có thể gặp gỡ nhau trong bình an thân thiện.

Tôn sùng Trái Tim Mẹ: Trái Tim của Mẹ là vẹn sạch, không tỳ ố một vết nhơ tội tình, trọn thuộc về Chúa dấu yêu. Việc tôn sùng Trái Tim Mẹ nhắc chúng con cũng phải tránh xa các dịp tội, vươn tới sự thanh khiết mến thương để yêu Chúa cho trọn như Mẹ tròn thương Chúa.

Thì ra! Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, Con lòng Bà, gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :