Khi nói đến Bí tích Thánh Thể, chúng ta thường nghĩ ngay đến Bữa Tiệc Ly, đến tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến thân vì chúng ta. Tuy nhiên, ít khi chúng ta suy tư về vai trò của Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm cao cả này. Chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô, và Ngài cũng chính là Đấng đã chuẩn bị tâm hồn chúng ta để đón nhận ân sủng. Vì thế, có thể nói Thánh Thể không chỉ là quà tặng của Chúa Con, mà còn là quà tặng của Chúa Thánh Thần.
1. Chúa Thánh Thần Hiện Diện trong Lời Nguyện Thánh Hóa
Trong Thánh Lễ, sau khi linh mục đọc lời truyền phép, người ta sẽ đọc lời cầu xin ơn thánh hóa, hay còn gọi là kinh epiclesis. Đây là lúc cộng đoàn dâng lời khẩn cầu Chúa Cha, xin Ngài sai Chúa Thánh Thần đến để biến đổi của lễ. Lời kinh này như một lời tuyên xưng: chính quyền năng của Chúa Thánh Thần là yếu tố cần thiết để bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô.
Không có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, bánh vẫn chỉ là bánh, và rượu vẫn chỉ là rượu. Ngài là Đấng biến đổi, Đấng tạo ra sự sống mới, Đấng làm cho những điều không thể trở nên có thể. Hành động của Ngài trong Thánh Lễ là sự tiếp nối công trình sáng tạo và cứu độ: Ngài đã làm cho Đức Giêsu được thụ thai trong lòng Đức Mẹ, và giờ đây, Ngài làm cho Mình và Máu Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ để chúng ta được rước lấy.
2. Chúa Thánh Thần Chuẩn Bị Tâm Hồn Chúng Ta
Thánh Thể không chỉ là một cử chỉ bên ngoài, mà còn là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Để cuộc gặp gỡ này trở nên trọn vẹn, chúng ta cần một tâm hồn sẵn sàng. Chính Chúa Thánh Thần đã giúp chúng ta chuẩn bị.
Ngài soi sáng: Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của Thánh Thể, không chỉ là một nghi thức, mà là một bữa tiệc của tình yêu. Ngài mở mắt đức tin để chúng ta nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu dưới hình bánh và rượu.
Ngài kết hiệp: Sau khi rước lễ, Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong chúng ta. Ngài kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, biến đổi chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Ngài làm cho chúng ta trở thành "Đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần" và là "chi thể của Thân Thể Chúa Kitô".
3. Sống Quà Tặng Thánh Thể
Nhận lãnh Bí tích Thánh Thể là nhận lãnh chính Chúa Thánh Thần đang hành động trong ta. Vì thế, sau khi rước lễ, chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời mới, một cuộc đời được biến đổi bởi ân sủng.
Sống bằng sức mạnh của Thánh Thần: Sống Thánh Thể là sống với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài thôi thúc chúng ta yêu thương, tha thứ, phục vụ và loan báo Tin Mừng.
Trở nên Thánh Thể sống: Khi chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu trong Thánh Thể, chúng ta được mời gọi trở thành "Thánh Thể sống" cho người khác. Cuộc sống của chúng ta phải là món quà được bẻ ra và sẻ chia cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, cô đơn, và bị bỏ rơi.
Thánh Thể thật sự là một quà tặng diệu kỳ, trong đó Chúa Ba Ngôi cùng hành động. Chúa Cha sai Chúa Con đến, Chúa Con hiến mình, và Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm ấy trở nên hiện thực trong mỗi Thánh Lễ và trong chính đời sống chúng ta.
Vậy, khi rước lễ, chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận không chỉ Mình và Máu Chúa Kitô, mà còn là quyền năng và ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ biến đổi chúng ta từ bên trong để chúng ta trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa.