Đoạn Tin Mừng Gioan 3, 13-17 ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô, một cuộc trò chuyện sâu sắc về mầu nhiệm cứu độ. Câu nói "Con Người phải bị treo lên" không chỉ là lời tiên báo về cái chết trên thập giá mà còn là lời giải thích về ý nghĩa của biến cố trọng đại đó.
Chúa Giêsu đã liên kết cái chết của Ngài với hình ảnh con rắn đồng mà Môisê đã dựng lên trong sa mạc (Dân số 21, 4-9). Khi dân Israel bị rắn cắn và đang hấp hối, họ chỉ cần nhìn lên con rắn đồng là được sống. Đây là một hình ảnh mang tính biểu tượng sâu sắc:
-Con rắn tượng trưng cho tội lỗi đã đầu độc nhân loại.
-Việc nhìn lên tượng trưng cho hành động của đức tin, hướng lòng về Chúa.
-Con rắn đồng không phải là một thần tượng, mà là một dấu chỉ của ơn cứu độ do Thiên Chúa ban.
Tương tự như vậy, Chúa Giêsu, "Con Người", phải bị treo lên trên thập giá. Cái chết của Ngài không phải là một sự thất bại, mà là một sự nâng cao, một sự tôn vinh. Thập giá, biểu tượng của sự đau khổ và nhục nhã, đã trở thành dấu chỉ của tình yêu vĩ đại nhất.
Tình yêu hiến dâng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài để bất cứ ai tin vào Ngài thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là minh chứng sống động nhất cho tình yêu vô điều kiện này.
Sự sống từ cái chết: Cũng như người Israel xưa kia được sống nhờ nhìn vào con rắn đồng, chúng ta ngày nay được sự sống đời đời nhờ tin vào Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thập giá không chỉ là nơi Chúa Giêsu chết, mà còn là nơi Ngài chiến thắng sự chết, mở ra con đường sự sống vĩnh cửu.
Lời mời gọi đức tin: Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá không chỉ bằng đôi mắt, mà bằng cả con tim và tâm hồn. Tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình vì chúng ta, là điều kiện tiên quyết để được cứu độ. Đó là một sự lựa chọn của tự do, một sự phó thác tuyệt đối.
Bài Học
Trong cuộc sống, chúng ta thường tìm kiếm sự an toàn, danh vọng và thành công. Thế nhưng, thập giá mời gọi chúng ta nhìn vào một giá trị hoàn toàn khác: giá trị của sự hiến dâng và hy sinh.
Mỗi khi chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách, hay những gánh nặng của cuộc sống, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thập giá không làm cho đau khổ của chúng ta biến mất, nhưng nó ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng và niềm hy vọng vào một sự phục sinh vinh hiển.
Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu. Đó là khởi đầu cho một sự sống mới, một sự sống tràn đầy ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.
Bạn có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa thập giá và đời sống của chúng ta ngày nay không?
"Con Người phải bị treo lên"
Jos Nguyễn
About www.langminhnews.net
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.